Nhiều khía cạnh về việc vợ chồng ngủ riêng
Sau 5 năm kết hôn, vợ chồng Dũng - Yến ở Mai Dịch, HN đã có hơn 4 năm ngủ riêng do giờ giấc sinh hoạt khác nhau. Yến thường đi ngủ lúc 12h đêm, trong khi Dũng, một kiến trúc sư, thường thức đến 4-5h sáng. Ban đầu, Dũng làm việc trong phòng ngủ khiến Yến khó ngủ. Để giải quyết, họ quyết định ngủ riêng nhưng vẫn thường sang chơi đùa với nhau. Yến cảm thấy việc ngủ riêng khá thú vị.
Sang năm thứ 2, Yến có bầu và vợ chồng quyết định ngủ riêng. Năm thứ 3 và 4, họ vẫn duy trì thói quen này vì con còn nhỏ và Yến muốn tập cho con ngủ riêng nhưng con không chịu. Dù chồng Yến đôi lúc muốn gần gũi vợ, anh vẫn phải ngủ riêng. Sau 5 năm kết hôn và hơn 4 năm ngủ riêng, tình cảm của họ đã nhạt dần. Yến không còn thiết tha chia sẻ với chồng như trước. Sau năm đầu tiên kết hôn, do giờ giấc khác nhau, họ bắt đầu ngủ riêng. Giờ con đã lớn, Yến rất muốn ngủ cùng chồng nhưng cả hai đã quen với việc ngủ riêng, thậm chí chồng Yến khi ngủ quên ở phòng cũng phải về phòng mình vì thấy chật.
Yến chia sẻ rằng việc vợ chồng ngủ chung không chỉ để gần gũi về mặt thể xác mà còn để chia sẻ tâm sự. Cô nhớ những khoảnh khắc trước đây, khi hai người thường trò chuyện về công việc và giải quyết mâu thuẫn trước khi ngủ. Dù đã ngủ riêng nhiều năm, Yến không tán đồng việc này và đã nói với chồng, nhưng anh cho rằng cô đã mất ngủ vì con cái, nên không muốn làm phiền thêm. Yến cảm thấy thương chồng và chấp nhận để anh ngủ riêng, nhưng đôi khi cô lại cảm thấy như chỉ là công cụ giúp chồng xả stress. Cô từng nghĩ rằng sẽ cùng chồng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.
Ly từng phản đối việc các cặp vợ chồng bạn thân ngủ riêng, cho rằng điều đó làm mất đi sự thú vị của hôn nhân. Cô luôn cảm thấy cần có chồng bên cạnh để ngủ ngon giấc, và dù có giận nhau, họ vẫn không bao giờ ngủ riêng. Tuy nhiên, gần đây, vợ chồng Ly đã ngủ riêng được 2 tháng, và cô cảm thấy rất buồn vì phải trằn trọc một mình. Nguyên nhân là chồng cô không thích nằm gần vì thấy chật chội và nóng bức, dù Ly đã lắp điều hòa để cải thiện tình hình.
Linh luôn cảm thấy khó chịu khi chồng cho con nằm giữa hoặc tự nằm dưới sàn. Là vợ trẻ, cô không chịu nổi cảm giác bị bỏ bê và thường xuyên cãi nhau vì điều này. Ly không thích ngủ riêng và luôn muốn nằm gần chồng để có thể ôm nhau. Chồng Ly thì lại kêu giường chật và ngủ nóng, thậm chí có hôm anh nằm dưới đất. Ly nhớ hồi mới cưới, họ luôn nằm chung và chồng không thể ngủ nếu cô nằm riêng. Giờ đây, dường như chồng đã quen với việc ngủ dưới sàn và không hỏi han gì đến cô.
Ngủ riêng khiến tình cảm vợ chồng giảm sút, cuộc sống trở nên nhạt nhẽo. Mặc dù thấy chồng khó chịu khi nằm chung và lo cho sức khỏe của anh, nhưng Ly đành phải đồng ý cho chồng ngủ riêng trong phòng khác để anh thoải mái hơn.



Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/muon-noi-chuyen-vo-chong-ngu-rieng-2013042711593533.chn